Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   

NGỌN ĐÈN LÒNG

 
NHÌN  CON  KHÔN  LỚN
 
Khi mặt trời chìm xuống bên kia chân trời. Và rồi đêm buông xuống. Người mẹ hiền thời đại hôm nay mới có giờ để ngồi nhìn ngắm đàn con. Tất cả đều đã ngủ trong giấc mộng lành, nhưng riêng con của mẹ, đứa con gái vừa lớn, vẫn có một cái gì khác lạ như không tròn giấc điệp.

Mẹ cứ nhìn con, rồi chợt nghĩ, ngày con mẹ còn bé nhỏ, tâm hồn ngây thơ và hồn nhiên - như chú chim non sơn ca trên cành, suốt ngày ca hát - như  không hề biết định luật làm người…. Và trong lòng con, im như mặt hồ không một gợn sóng và trong thanh như mây trời….
Nhưng hôm nay, khi con vừa lớn, chính là lúc con bắt đầu ý thức phải trưởng thành, thì mặt hồ hồn con cũng bắt đầu dậy sóng, bão tố vụt bừng dậy hãi hùng… nên con mẹ đêm nay cứ lăn mình trăn trở…

Con ơi,

Mẹ sẽ dạy con điều gì ? … ! 
 
 
NGHE  LỜI  MẸ  KHUYÊN
 
Con ơi, đời con đang được ru trong nôi nồng ấm áp yêu thương. Tiếng Chúa vẫn ngọt ngào êm nhẹ, qua mẹ qua cha, ru bên tai con từng ngày. Từ thơ ấu, mẹ đã dạy con MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI và cho con biết  NGƯỜI LÀ CHÚA CỦA ĐỜI CON. Hôm nay, con đừng mơ màng xa xôi nhưng hãy sống để nên hương hoa cho đời và mang niềm vui đến cho gia đình.

Này con, mẹ vẫn thích nghe con nói lời dịu ngọt, ngâm nga các lời ca đầy tình mẫu tử và tập đảm đang công việc trong nhà. Là người Công giáo, mẹ muốn con luôn làm việc vì tình mến Chúa, chứ đừng theo tình cảm nhất thời chỉ mong người ta khen ngợi.

Con của mẹ hãy nhớ, bình an tâm hồn là hạnh phúc, con gắng kiếm tìm để mẹ thấy con luôn mực thước, đừng thay đổi từng ngày…

Chúa đã ban cho con một con tim để tận tâm với anh em đồng loại, đừng phí thời giờ lao mình vào những phim ảnh ‘lăng loàn’, đừng ôm ấp những trang sách con không nên đọc…

Nay con đã trưởng thành, càng thêm tuổi, con càng  phải thêm khôn ngoan; đừng lòe loẹt nhảy nhót lẳng lơ nhưng hãy tập những nhân đức đáng yêu đáng qúi, con phải biết đoan trang tế nhị với mọi người và dệt nên những hy vọng cho đời con.

Riêng con gái của mẹ, hãy liệu cho mình có một quan niệm đúng đắn về thời trang, phận gái và nhất là hãy lợi dụng tình mẫu tử sẵn có nơi con mà săn sóc các em thay mẹ…

Hãy nghe mẹ cha đi và đừng quên những lời khuyên ấy.
 
 
NHƯ  LÒNG  CHA  BAO  DUNG
 
… Ba không muốn hái những trái nho xanh tươi chưa tới ngày chín mọng, huống chi là Chúa phải không con ?

Ba muốn chúng con yêu thương nhau vì chúng con là anh em một nhà. Bất hòa hờn giận chỉ làm cho đời chúng con thêm nặng trĩu.

Ba biết giữa ba và chúng con đầy khác biệt, dù con là con ba. Vì thế, con hãy xây đời con bằng vốn liếng mà ba đã gửi gắm xây dựng cho con qua bao năm tháng…

… Khi mang trách nhiệm giáo dục con. Ba chỉ mong con sẵn sàng để ba cầm tay giúp con nặn nên hình Chúa trong tâm hồn. Hôm nay, ba dạy con nặn từng nét để mai ngày con sẽ nặn một mình.

Đừng sợ khi phải nặn một HÌNH NGƯỜI ĐAU KHỔ TRÊN THẬP GIÁ, để con nghe Ngài dạy bảo, để Ngài ở với con trên mọi nẻo đường con đi.

Con hãy ở trong tình Chúa để mở lối cho tình người. Và khi sống trong tình người, con sẽ nhận biết lòng Chúa bao dung dường nào.
 
Trích một số đoản văn trong tập “Ngọn Đèn Lòng”
Tác giả NGUYỄN HÙNG CƯỜNG


Từ Hồi giáo đến với Đức ki tô: việc cải đạo đã đưa đến bí tích thánh thể (23/4/2024)

2024: Năm Đức Mẹ ban tràn đầy hy vọng (5/2/2024)

ĐGM Barron: Tuyên ngôn mới của Vatican khẳng định giáo huấn vượt thời gian của Giáo hội về hôn nhân (26/12/2023)

Phụ Huynh của Tuổi Teen (27/11/2023)

Sức mạnh của từ ngữ (10/11/2023)

Sáu tội mà người tín hữu Kitô không còn phân biệt được (27/10/2023)

Trẻ cảm thấy thế nào khi cha mẹ cãi nhau? (19/10/2023)

Trẻ em cảm thấy thế nào khi chúng ta than phiền về chúng ngay trước mặt chúng (15/9/2023)

Giáo dục: Chuyện của con tim (31/8/2023)

Nói gì khi con không muốn tham dự Thánh Lễ (3/8/2023)

20 điều giáo viên cần nhớ (12/8/2015)

Phép lịch sự ở bàn ăn (6/8/2015)

12 hội chứng và hoang tưởng tâm thần kỳ lạ nhất (23/7/2015)

7 điều quý giá nên (10/7/2015)

17 Điều Cần Ghi Nhớ Trong Cuộc Sống (2/7/2015)

GS TS. Trần Văn Khê : Thân thế và Sự nghiệp (27/6/2015)

Người Cha được tạo nên như thế nào? (19/6/2015)

Tại sao trẻ cần làm việc nhà? Làm sao để trẻ làm việc nhà? (29/5/2015)

Làm cách nào để quản lý truyền thông trong gia đình? (4/5/2015)

19 điều không nên làm (14/4/2015)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn