Vài phút thinh lặng
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Rất lâu trước khi Tin Mừng được ghi chép ra, người ta đã truyền miệng nhau những câu chuyện ấy và đó chình là cách Tin Mừng được hình thành.
Câu chuyện trước tiên (và thường được kể nhất) là cái chết của Chúa Giêsu, 18 tiếng cuối cùng của cuộc đời Ngài. Bắt đầu bằng việc Chúa bị bắt trong vườn Cây Dầu và kết thúc với việc táng xác Chúa.
Theo Tường thuật Thương khó của Thánh Máccô, có 8 phân cảnh:
• Bị bắt trong vườn Cây Dầu.
• Chúa Giêsu bị xét xử trước Thượng Hội Đồng Do Thái.
• Phêrô chối Chúa.
• Trước dinh Philatô.
• Quân lính nhạo báng Chúa.
• Đường Thập giá.
• Chúa Giêsu tử nạn.
• Táng xác Chúa Giêsu.
Tuần lễ thánh thiêng nhất trong năm bắt đầu từ hôm nay - nhưng thế giới vẫn sinh hoạt bình thường. Mọi sự vẫn diễn tiến như thường lệ. Các chương trình trên Truyền hình, thời khóa biểu làm việc hằng ngày, thu nhập và chi tiêu cũng không có gì đặc biệt…
Còn tôi, nếu tôi muốn có một “Tuần Thánh” thực sự, tôi phải làm gì? Tôi tự quyết định.
CON THIÊN CHÚA CHẾT VÌ CHÚNG TA
Cái chết của Chúa Giêsu được nhắc đến trong cả 4 Tin Mừng. Đó là một câu chuyện đã ghi lại khá chi tiết về sự nhạo báng, chối từ, bỏ trốn, và cái chết thê thảm trên thập giá.
Những Cộng đoàn Kitô hữu ban đầu rất yêu thích câu chuyện này, vì một cách nào đó đã cho họ hiểu được Chúa Giêsu là ai. Họ hiểu được những gì Ngài muốn truyền dạy, và trên hết, họ nhận ra tình yêu thương mà Chúa trao ban cho chúng ta.
Nếu Ngài đã trải qua một kinh nghiệm đau thương của kiếp người, thậm chí chết trên thập giá (cái chết nhục nhã nhất thời đó), mà vẫn mang lại cho nó một sự sống và ý nghĩa, thì như vậy Chúa Giêsu có thể vượt qua mọi tình huống đau thương của con người và mang lại sự sống và ý nghĩa cho tất cả.
Trong Tường thuật Thương khó theo Thánh Mác-cô (mà chúng ta nghe trong Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá), kể về cái chết của Chúa Giêsu rất vắn gọn.
Chỉ một câu.
Phúc Âm Thánh Mác-cô được bắt đầu với những chữ: “Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa”. Và Mác-cô đã không dùng cụm từ “Con Thiên Chúa” một lần nào nữa trong suốt cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, vì dân chúng không biết Ngài là ai. Họ ngạc nhiên vì con của một người thợ mộc xuất thân từ Nagiarét mà sao được như vậy.
Và cho đến khi Chúa Giêsu chết trên cây thập giá, một trường hợp bất thường nữa, Mác-cô lại dùng cụm từ “Con Thiên Chúa”. Một sĩ quan ngoại giáo đứng gác, quan sát cái chết của Chúa Giêsu. Ông ta đã kêu lên bằng “cung bậc giao hưởng” đồng cảm của Thánh Mác-cô: “Người này chính là Con Thiên Chúa”.
Chúa Giêsu có thể đến với những thất bại, những tội lỗi, những khờ dại, tệ hại mà chúng ta đã làm, hay Ngài có thể biến những sự việc, những thảm họa, những đổ vỡ xảy ra cho ta… tất cả, trở nên đầy sức sống và có ý nghĩa.
Ngài chính là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa.
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường. |