Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 

KHÔNG CÓ VIỆC YÊU CHÚA NỬA CHỪNG 
 
Dưới đây là những chia sẻ của ĐTC Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ năm vừa qua (12/3/2015) tại Nhà nguyện Thánh Mát-ta.
 
Đức Thánh Cha chia sẻ: Một Kitô hữu thật sự thì không thỏa hiệp: một là phải để lòng thương xót của Chúa đụng chạm đến mình và yêu anh em tận tình; hoặc là trở thành người đạo đức giả và làm những điều bất lợi nhiều hơn.
 
Bắt đầu bằng các tiên tri, sau đó qua đời sống của các Thánh, Thiên Chúa đã tạo dựng mối tương quan với con người trong từng thời điểm. Tuy vậy, bất kể là những người hoàn hảo được Chúa tuyển chọn để rao truyền sứ điệp của Người qua việc giảng dạy cũng như các hoạt động của họ – lịch sử Cứu Độ vươn xa hơn, được mở ra cho cả những người đạo đức giả và phản bội nữa.
 
Thiên Chúa khóc vì những con tim chai đá

Thiên Chúa luôn khóc vì con người, kể từ Abel cho đến nay. Theo sách tiên tri Giêrêmia mà chúng ta nghe hôm nay, Chúa đã đau khổ lên tiếng, ‘Dân này đã không vâng lời Ta, chúng cũng không đếm xỉa đến ta và sống bằng con tim chai đá trong tội lỗi’.

Thiên Chúa vẫn ban cho họ tất cả, đổi lại Ngài nhận được toàn điều xấu xa. Lòng trung thành đã mất hút.

Đây là câu chuyện của Thiên Chúa. Hình như Ngài đang khóc. Và khi Chúa Giêsu nhìn thành Giêrusalem, Người cũng khóc. Vì tận đáy lòng, Người thấy lòng trung thành của con người  hiện tại không còn nữa. Chúng ta theo ý riêng mình, và làm những việc biến con tim sơ cứng hóa đá. Lời Chúa không thấm vào được. Vì thế, con người ngày càng cách xa nhau. Đây cũng là nguy cơ của cuộc sống mỗi người. Trong những ngày mùa Chay này, chúng ta phải tự hỏi chính mình: “Tôi có đang lắng nghe tiếng Chúa nói với tôi, hay tôi làm theo ý của riêng mình?”
 
Từ dị giáo đến các Thánh

Tin Mừng của bài đọc theo Thánh Luca hôm naycũng nói đến ‘con tim chai đá’ không nghe tiếng Chúa nữa. Khi Chúa Giêsu đuổi quỷ ám ra khỏi một người, Ngài đã nhận lại lời kết án: “Ông ta đã dùng quyền lực của quỷ vương mà đuổi quỷ. Ông ta là chúa quỷ”. Đây là bài biện hộ của loại người tự cho mình có quyền làm luật để kiểm soát cuộc sống người khác.

Điều này cũng xảy ra trong lịch sử Giáo hội. Thánh Jean d’Arc trước kia bị hỏa thiêu vì bị cho là người dị giáo… Quan tòa, người nệ luật, Pharisêu… họ sống xa tình Chúa. Và gần đây trong thời đại chúng ta, Chân phước Antonio Rosmini: tất cả những tác phẩm của ngài đều bị coi là sách cấm. Nếu anh dọc chúng, anh bị coi là có tội. Ngày nay, người là Chân Phước. Trong câu chuyện của Chúa với dân, Ngài đã gửi các tiên tri đi trước để loan báo Chúa yêu Dân Ngài. Trong Giáo Hội, Chúa đã gửi các Thánh đi trước. Và các Thánh là những người mang đến cho đời sống Hội Thánh: không phải là quyền lực, không phải là đạo đức bên ngoài mà là sự Thánh Thiện.
 
Không có con đường trung dung

Đức Thánh Cha nói: Các Thánh “là những người không sợ để cho lòng thương xót của Chúa ôm ấp mình. Đó là lý do tại sao các Thánh cả nam và nữ đều cảm nhận những đau đớn, buồn phiền và cực khổ của kiếp người và họ đồng hành với dân Chúa. Họ không coi thường mọi người”.

Chúa Giêsu nói: ‘Ai không theo Ta là chống lại Ta’. Và việc này không có sự thỏa thuận. Hoặc là anh bước trên con đường tình yêu, hoặc anh đang đi trên con lộ giả hình. Hoặc là anh đặt mình trong vòng tay nhân từ của Thiên Chúa, hoặc anh đang làm theo ý mình, những việc làm cho con tim anh chai sạn ngày qua ngày. Ai không theo Tôi là chống lại Tôi: không có giải pháp thứ 3. Một là anh trở nên Thánh hai là anh đi con đường khác. Người nào không đón nhận thì sẽ mất tất cả… Phải, anh ta sẽ mất mát và gãy đổ. Anh ta bị hư hỏng và băng hoại.

Maria Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ
(http://en.radiovaticana.va/news/2015/03/12/pope__there_is_no_middle_way_to_love_god_/1128876)


Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B (28/2/2024)

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B (21/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B (15/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B (1/12/2023)

Tây Bắc - Trời Xanh, Mây Trắng, Nắng Vàng… (27/11/2023)

Lời nguyện truyền giáo (19/10/2023)

Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia (23/9/2023)

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ (7/7/2023)

Viết về người cha nhân ngày hiền phụ (18/6/2023)

Cảm nghiệm về một Mùa Chay – Mùa Phục Sinh (9/4/2023)

Phi Luật Tân - Hành trình một chuyến đi (2/2/2015)

10 Chủ đề Giáo lý chuẩn bị cho Đại Hội Gia Đình Thế Giới 2015 tại Philadelphia (22-27/9/2015) (27/1/2015)

Bạn nói... Chúa nói... (21/1/2015)

Một năm mới bắt đầu (1/1/2015)

Lý do tôi yêu Giêsu (24/12/2014)

10 Bí Quyết Hạnh Phúc Hàng Đầu Của Đức Thánh Cha Phanxicô (12/12/2014)

Kế hoạch Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh (28/11/2014)

Tạ ơn (26/11/2014)

Lá Thư Gửi Thầy (15/11/2014)

Hoa trắng thôi cài trên áo tím (5/11/2014)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn