Dù lĩnh vực chính trị, động thái gia đình, vấn đề kinh tế, giáo hội hay bất cứ gì khác khiến bạn lo lắng, hãy nhớ đến Thánh Gia. Bất cứ điều gì khiến bạn lo lắng cho một năm sắp tới, hãy nhớ rằng Mẹ Maria - người Mẹ thật sự - đang ở đây, để nói với bạn rằng: “Mọi việc sẽ tốt đẹp!”..
ĐGM Barron: Tuyên ngôn mới của Vatican khẳng định giáo huấn vượt thời gian của Giáo hội về hôn nhân
Đức Giám mục Robert Barron, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống Gia đình và Giới trẻ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết tài liệu được Vatican công bố tuần này về ý nghĩa mục vụ của các chúc lành nhấn mạnh rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ trong sự chung thủy suốt đời và đón nhận con cái...
Không ai cảnh báo bạn về những gì có thể xảy ra khi con phát triển và bạn phải bảo vệ con cái tránh xa chúng.Rất ít khi chúng ta muốn công khai những điều này. Hầu hết những việc không tưởng lén chui vào nhà bạn đều không được chuẩn bị và công khai báo trước...
Chúng ta cần một tầm nhìn rộng, những biểu tượng cao cả và những ngôn từ phù hợp để biến cuộc sống bình thường, tưởng chừng như trần tục của chúng ta thành chất liệu của thơ ca và lãng mạn...
Có ai trong chúng ta được sinh ra và lớn lên trong một gia đình chưa từng có những mâu thuẫn, xung đột? Có ai trong chúng ta chưa từng trải nghiệm, dưới nhiều hình thức, những khác biệt, và thậm chí những bất đồng giữa cha mẹ? Những lúc đó, chúng ta cảm thấy như thế nào?..
Trẻ em cảm thấy thế nào khi chúng ta than phiền về chúng ngay trước mặt chúng
Trẻ em là con người có khả năng nhìn thấy và lắng nghe. Chúng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những gì cha mẹ chúng nói về chúng cũng như cách mà cha mẹ chúng nói lên điều đó. “Ồ, con bé không thể đi học được nữa! Cách con bé lúc nào cũng ốm yếu khiến tôi phát điên!” “Tại sao tôi luôn là người chăm sóc những đứa trẻ như thế?” “Ồ, con bé không thể đi học được nữa! Cách con bé lúc nào cũng ốm yếu khiến tôi phát điên!”
..
Một câu chuyện trong đời của Don Bosco khi còn nhỏ làm tôi băn khoăn hoài để tìm giải đáp. Ngày nọ, ngài thấy cha xứ ở đàng xa, ngài tiến lại gần và chào ngài. Nhưng cha xứ cứ lặng lẽ bước, chẳng để ý gì đứa nhỏ ấy. Cậu nhỏ Bosco bị sốc và nhất quyết không đi theo đường lối đó...
“Con ghét đi nhà thờ! Lễ chán quá!” Nghe quen nhỉ? Các con nhỏ của tôi nói thường nói như vậy. Và đây là cách tôi trả lời với chúng. Bạn có quen với những câu nói này không? “Con ghét đi nhà thờ! Đi lễ chán quá!”
..
Em à, đã bao nhiêu lần anh dùng lời nói xúc phạm em một cách nặng nề, anh tra tấn em bằng những ngôn từ thô thiển, chợ búa. Thậm chí anh đã từng vũ phu với em, em có giận có buồn và nghĩ tới điều tiêu cực vì bản tính của anh. Qua những lần như vậy, anh xin lỗi em và em đã tha. Nhưng tới hôm nay, qua 2 ngày Tĩnh Tâm, qua những bài học, anh nhận ra anh là kẻ tồi, rất tồi. Anh xin lỗi em!..
Em, có đầy đủ những người mình yêu, và hơn hết thẩy, em được yêu. Còn họ, ở tuổi chưa dứt sữa mẹ, đã bị ruồng rẫy và bỏ rơi. Em, cả một con đường học vấn rộng mở, em được học những gì em muốn, thế mà em còn thấy chưa đủ. Còn họ, liệu học vấn có bao giờ là nỗi trăn trở? Em, sinh ra đã được chăm chút, từ giáo dục, phép tắc, cư xử cho đến ngoại hình. Đối với họ, liệu những anh chị em tình nguyện đủ sức quan tâm từng li từng tí từ thể chất cho đến tâm hồn, từ khi còn bé cho đến lúc lớn khôn?...
Tết là dịp người ta dành tặng nhau những món quà tết giàu ý nghĩa. Nhưng tặng quà cũng phải tùy từng loại vì ý nghĩa các món quà khác nhau. Có những món quà theo quan niệm của thân chủ lại là không tốt thì chớ nên tặng kẻo gây hiểu lầm. Xin tham khảo một số quan niệm về ý nghĩa các món quà tết...
Học ăn, học nói có thể chỉ là một kỹ năng, một thói quen cư xử (văn hóa) của bất kỳ ai. Nhưng học gói, học mở là duyên nghiệp của một đời người, đặc biệt là những mệnh đế vương. Mẹ tôi chỉ dạy chúng tôi học mở với những bài học vỡ lòng đơn giản. Như phải hết sức cẩn thận khi mở một cánh cửa...
Quà quê người Việt mình có rất nhiều loại bánh được bọc gói trong các thứ lá tự nhiên như lá chuối, lá dong. Túi đựng đồ mua ở chợ không phải là màng mỏng nylon như ngày nay mà là lá sen, lá mít, lá bàng, lá khoai môn hoặc bất kỳ thứ lá gì có thể gói được. Ai đã thử đều thấy gói quà, gói hàng bằng lá là rất khó, phải có kỹ năng nhất định mới làm được. Gói thế nào để quà không lòi ra, rơi ra ngoài, lá không bị rách. Các bà cô tôi muốn thử tài ứng xử...
Nhiều nhà thơ và các vị “phù thủy ngôn ngữ” nổi tiếng thế giới cho biết vốn hành trang ban đầu của họ là được mẹ và những bà vú nuôi cung cấp. Lời ăn tiếng nói và những bài hát ru của mẹ dạy chúng ta kỹ năng cơ bản của nghệ thuật “truyền thông” tức là biểu đạt đòi hỏi, ý kiến của mình với người khác bằng tiếng mẹ đẻ...
Bà nội tôi là chị một ông Hoàng Giáp, không biết cả chữ Hán lẫn Quốc ngữ. Nhưng bà tôi thuộc lòng Truyện Kiều. Mẹ tôi là con gái một ông tú tài Nho, nhiều người trong họ bảo mẹ tôi sáng láng, nhưng chỉ được học để đọc thông viết thạo. Đàn bà ngày xưa dù có thông minh đĩnh ngộ đến đâu cũng không được học đến nơi đến chốn...
Ngài lấy danh xưng của một vị thánh khiêm nhường rồi sau đó đã kêu gọi thực hiện một giáo hội chữa lành. Vị giáo hoàng ngoài Âu Châu trong thời khoảng 1200 năm này ở trong một tư thế sẵn sàng để biến đổi một nơi chốn mà muốn đổi thay phải mất cả thế kỷ...
Tám mươi triệu dân Việt chưa hiểu VỌNG GIÁNG SINH là gì nhưng không quá lời khi cho rằng gần như người dân cả nước (90 triệu) đã cảm nhận phần nào không khí giáng sinh qua những tán cây Noel lớn nhỏ trên đường phố, trong các nhà sách, nơi phòng tiệc dẫu rằng chủ nhân của những cây thông giáng sinh này chưa một lần làm dấu thánh giá. Cây thông giáng sinh không là biểu tượng của MÙA VỌNG nhưng là dấu chỉ cho sự trổi vượt vượt nghịch cảnh để tồn tại...
Đêm giao thừa, mọi người sum họp dưới mái ấm gia đình để cùng nhau tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới trong không khí thiêng liêng, ngập tràn hạnh phúc. Riêng cô bé mồ côi mẹ, đầu trần, chân đất, váy áo phong phanh, bụng đói meo đang dò dẫm trong bóng tối. Suốt ngày hôm nay, cô bé chẳng bán được bao diêm nào cả. Cô sợ về nhà, người cha tàn nhẫn sẽ đánh đòn...
Cười vỡ bụng với những lời phê siêu lạ của thầy cô giáo
Đi kèm với những điểm số ấn tượng là lời phê lạ - độc của giáo viên. Những lời phê đi ra ngoài "khuôn khổ" này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều... Một bức ảnh chụp lại bài kiểm tra văn của học sinh với dòng phê bằng mực đỏ "Lười học Văn, khó thành người tử tế" được đăng tải và chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội và diễn đàn giới trẻ...