BÀI SAI LÊN ĐƯỜNG
Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C
(Lc 10,1-17)
Tin Mừng hôm nay nói tới cuộc sai phái thứ hai gồm bảy mươi hai môn đệ (Lc.10,1-12) sau cuộc sai đi thứ nhất chỉ gồm mười hai ông (Lc. 9,1-6). Con số 12 tông đồ tượng trưng 12 chi tộc Israel, dân riêng của Thiên Chúa. Còn con số 72 tượng trưng 72 quốc gia trên thế giới (Stk.10 bản Hy Lạp), có nghĩa là các môn đệ được sai đến với muôn dân.
Đoạn Tin Mừng hôm nay như một bài sai các môn đệ lên đường. Một bài sai dành cho mọi tín hữu với những huấn dụ dặn dò chi tiết về cách thức Loan Báo Tin Mừng:
- Đi từng hai người một (1): Đi với bạn là để nâng đỡ lẫn nhau trên đường; nhưng theo nghĩa mạnh hơn, đó là để cùng nhau làm chứng (trường hợp Phaolô và Banaba: Cv 13,1; Phaolô và Xila: Cv 15,40; Phêrô và Gioan: Cv 8,14; Banaba và Máccô: Cv 15,40).
- Lúa chín đầy đồng (2): Đã đến giờ loan báo Nước Thiên Chúa cách rộng rãi và số người đáp trả sứ điệp mỗi ngày mỗi đông.
- Như chiên con đi vào giữa bầy sói (3): Người môn đệ Chúa ra đi lên đường giữa muôn khó khăn, hiểm nguy, chống đối, thù nghịch.
- Đừng chào hỏi ai dọc đường (4); Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. (7): Người môn đệ không được mất quá nhiều thì giờ vào việc không cần, cũng đừng đi tìm tiện nghi ở nhà này nhà kia, vì mùa màng cần phải gặt gấp.
- Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" (5):Người môn đệ của Chúa ra đi với hành trang là sự bình an. Lời cầu chúc bình an như cửa ngõ dẫn chúng ta xích lại gần nhau.
Sự bình an đích thực chính là ân sủng của Chúa. Chúa chính là nguồn ơn bình an" (Lc 2,14). Ơn bình an là món quà quý báu nhất, Chúa Giêsu đã ban cho các Tông đồ và những người tin theo Chúa. Tâm hồn bình an thì mới an hòa và vui tươi.
Ơn bình an là ơn cao trọng, Chúa luôn ưu ái ban tặng cho những ai có thiện tâm. Bình an là sự phó thác và tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng của Chúa (Ga 20,26). Tâm hồn bình an là tâm hồn hạnh phúc. Hạnh phúc là vì tâm hồn không bị quấy rầy, không bị dằn vặt và không bị lo lắng sợ hãi. Chúng ta cũng có thể đánh mất sự bình an qua những dối trá, lừa lọc, dấu diếm và làm điều sai trái.
Tôi có biết rằng chính tôi đã trở thành môn đệ của Chúa khi tôi nhận Bí tích Thánh Tẩy không?
Tôi có nhớ rằng tôi đã được sai đi để làm chứng trong chính môi trường sống, nghề nghiệp, sứ vụ của mình không? Cách thế tôi giới thiệu Thiên Chúa?
Là Kitô hữu, là người gieo an bình, niềm vui. Lối sống của tôi như thế nào?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |