Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm B
Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch". Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! " (Mc. 1,40-41)
Nhiều lúc tôi có khuynh hướng nhìn con người và thế giới này với một ánh mắt khá bi quan.
Tôi thấy nhân loại, thế giới này dường như đang bị bao phủ một lớp ghẻ chóc phong hủi bởi các thể chế chính trị thối nát, bởi những tổ chức đảng phái đồi bại lạ thường, bởi những vụ giết người khủng bố hàng loạt, bởi những căn bệnh suy tàn như AIDS – Xì ke ma túy, bởi sự ô nhiễm môi trường đáng kinh sợ.
Không biết cái nhìn của tôi có quá đen tối không?
Xin Chúa cho các tôn giáo, các nhà lãnh đạo quý quốc gia, cho con và thế giới này nhận ra mình đang bị “phong hủi“ trầm trọng.
Chúa đã tạo dựng con người và thế giới này với một vẻ hoàn mỹ tốt lành. Chúng con là một hữu thể nhân sinh cao cấp. Thế giới này là một công trình tác tạo tuyệt vời, đáng kinh ngạc.
Xin Người giơ tay, đụng chạm đến chúng con và thế giới này không chỉ đơn giản là chữa lành mà còn cho chúng con biết rằng Chúa hằng yêu chúng con từ muôn thủa và chăm lo chúng con từng li từng tí.
Chúng con phải làm gì để được Người chạnh lòng thương?
Phải chăng cần quỳ xuống khiêm tốn khẩn thiết nài xin và hết lòng tin tưởng: “Nếu Người muốn, Người có thể làm cho chúng con và thế giới này được sạch”.
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |