Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm B
“Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa… Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người…” (Mc 1, 21-28)
Có hai vương quốc đối chọi nhau: vương quốc của tối tăm dưới quyền của ma quỷ và Vương quốc của sự sáng dưới quyền thống trị của Thiên Chúa.
Ma quỷ là cha gian dối, ẩn tàng hoành hành, lừa dối, xúi giục, tìm cách đẩy con người vào hố sâu tội lỗi.
Nó lợi dụng mọi thời cơ túng nghèo, yếu đuối, tham lam, danh vọng, kiêu căng để đẩy ta vào đường bất chính.
Nó dùng chiêu bài tự do, hưởng thụ, thách đố đời hôn nhân gia đình, cái đẹp để lôi kéo, chôn chân, cản trở chúng ta tiến bước trên đường lành.
Nó nham hiểm gây chia rẽ, hận thù, ích kỷ, vô cảm để dễ dàng đánh lẻ, tấn công con người.
Chúa đến để cứu giúp con người khỏi bàn tay hung ác của ma quỷ, giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của satan.
Ma quỷ biết rõ uy quyền và sợ hãi Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể khuất phục, “khóa mõm” chúng.
Ai vững tin nơi Chúa, theo Chúa và sống theo Tin Mừng, giáo lý, lối sống Chúa dạy – không thể hư vong và bảo đảm Chúa sẽ chở che, bênh vực, gìn giữ.
Đừng sợ ma quỷ. Đừng chịu thua. Đừng đầu hàng sớm.
Phải liên kết chặt chẽ với vị chỉ huy Giêsu và gắn bó với đồng đội kiên trì chiến đấu. Vì đây là cuộc chiến suốt đời dành cho ai bền tâm vững chí.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|