Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
ĐÔI HÀNG TÂM SỰ NHÂN NGÀY MỪNG TRANG TIN TRÒN 1 TUỔI.
 
Anh chị em rất thân mến,
 
Hôm nay, lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, cũng là ngày Trang Tin chào đời tròn một năm.

Trang Tin - như đứa con tinh thần đã được chúng ta chờ đợi, sinh nở và nuôi dưỡng trong vòng tay rất trìu mến của gia đình.

 
 
Hình kỷ niệm ngày khai sinh Trang Tin

Nhiều anh chị em trong gia đình đã đề nghị tôi mở tiệc thôi nôi ăn mừng. Thú thiệt, tôi thấy có gì là trở ngại đâu? Nhưng điểm lại nhật ký Cộng Đoàn, tôi thấy gia đình ta trong một năm phải lo toan nhiều việc quá. Không nên đặt thêm việc, thêm gánh nặng trên anh chị em nữa. Vả lại, âm hưởng của những ngày làm mục vụ trên Cao Nguyên vừa qua, sự thèm khát kiến thức của người tín hữu, hình ảnh từng nhóm người dân tộc gầy còm lững thững trên đường làng, những mái tranh nghèo xiêu vẹo, những gian bếp khô lạnh, những bữa cơm thiếu đạm, những vết thương nhiễm trùng vì thiếu thuốc men, những nấm mồ vùi lấp không tên tuổi… cứ lặng mãi trong tim tôi…

 
           Ngôi nhà thờ của làng KON HRING                               Canh rau dền, măng xào mỡ và cơm (phần ăn cho 4 em)


 
 Trĩu nặng tuổi già                                                                     Những nấm mồ vùi lấp không tên tuổi

Đối với tôi, Truyền Giáo (Loan báo Tin Mừng) là sứ vụ hàng đầu, và bây giờ Trang Tin là một trong những phương tiện chuyển tải Tin Mừng. Thưa các bạn, đó chính là lý do tại sao Cộng Đoàn lại chọn Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo để Trang Tin ra đời.
 
Giờ  này, cuối ngày mừng, sau bao lời chúc mừng chia sẻ, tôi muốn ngỏ lời với anh chị em đôi điều:
 
1.    Hội Thánh đã có nhiều tài liệu rất hay nói về việc Truyền Giáo và Truyền Thông. Trong tương lai, chúng ta sẽ có những buổi học hỏi chuyên đề về 2 lãnh vực này. Trong ngày kỷ niệm này, tôi không nói gì hơn, chỉ xin lặp lại lời mời gọi anh chị em trong ngày ra mắt Trang Tin. Xin cùng nhau tiếp tục “Sống những gì mình học, viết những gì mình sống và chia sẻ cho anh em những gì mình đã nhận được" . Làm được như vậy, chính là góp phần vào việc Truyền Giáo và Truyền Thông rồi đấy.
 
2.    Chúng ta mừng Trang Tin tròn 1 tuổi trong tâm tình đơn sơ. Chia sẻ cho nhau cảm nghiệm về Trang Tin, và tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Người giữa chúng ta. Cần suy nghĩ nhiều hơn, về việc phải làm sao giúp nhau sống đẹp lòng Chúa hơn, qua Trang Tin.
 
Thưa anh chị em, một năm trôi qua, Trang Tin nội bộ của chúng ta (chưa cho phổ biến rộng) đã đón nhận cho tới thời điểm này 183.426 lượt khách viếng thăm. Trung bình trên dưới 100 lượt thành viên Cộng Đoàn vào thăm mỗi ngày. Khách bên ngoài mỗi ngày trung bình 500 lượt. Ngày cao nhất 1414 lượt viếng thăm. Con số đó là một kết quả khởi đầu khá tốt đẹp. Con số đó nói gì với chúng ta:
 
- Tôi có vui mừng vì chúng tôi có Trang Tin riêng hay không?

- Tôi có cảm nghiệm gì khi đọc bài vở, chia sẻ trên Trang Tin?

- Tôi có phải là khách viếng thăm thường xuyên hay không?

- Khi yêu ai, yêu cái gì, tôi thường làm gì? Tại sao tôi không góp phần tích cực hơn qua việc chia sẻ cũng như đóng góp tài lực?

- Tôi có vui mừng vì số khách ngoài Cộng Đoàn lướt tìm đến với Trang Tin không? Tôi sẽ giới thiệu địa chỉ Trang Tin của chúng tôi cho ai?
 
3.    Để đánh dấu kỷ niệm này, Trang Tin ra mắt “GÓC THIẾU NHI”, để các cháu và chính anh chị em có một sân chơi bổ ích, vang thêm tiếng cười trong gia đình sau những giờ phút mệt nhọc. Ước gì qua đó các cháu hiểu biết hơn về Giáo Lý, về Lời Chúa và về sinh hoạt Cộng Đoàn.
 
4.    Nhân dịp này, tôi cũng hết lòng cám ơn Cô đã miệt mài, anh Khoa, anh Thái rất đắc lực và một số kỹ thuật viên hết lòng phục vụ Trang Tin bất kể ngày đêm, miễn sao có lương thực tinh thần hằng ngày cho anh chị em.

Cám ơn quý ân sư, ân nhân, bạn hữu tạo điều kiện cho tôi có thời giờ, khả năng, điều kiện phục vụ tha nhân.

Cám ơn anh chị em “tài trợ” đặc biệt.

Cám ơn anh chị em âm thầm chia sẻ trực tiếp qua Thầy.

Cám ơn mọi đóng góp hỗ trợ của các thành viên qua nhóm tổ.

Cám ơn quý độc giả, “khách mời”, anh chị em đã gửi bài, viết bài, chia sẻ để Trang Tin ngày càng phong phú hơn.

Cám ơn những thư động viên, yêu cầu cho đăng nhập của độc giả, lời khích lệ của anh chị em thành viên... đã dành cho chúng tôi quá nhiều.

Xin cho tôi được ghi lại từng con số lớn nhỏ, và ghi nhận tấm lòng của anh chị em. Tôi nghĩ Chúa vui mừng và luôn đổ tràn ân phúc cho người nhiệt tâm với công việc Nhà Chúa. Xin anh chị em hảo tâm vẫn luôn hết lòng tài trợ.
 
5.    Và sau nhiều lần bàn thảo, hôm nay Cộng Đoàn xin chính thức thông báo quyết định: từ nay một năm 2 lần, vào tháng 9 và tháng 3, mỗi thành viên sẽ đóng góp mỗi lần tối thiểu 50.000đ cho Trang Tin qua nhóm tổ (thời điểm 2011). Với sự hỗ trợ này, anh chị em đã góp phần nào đó vào việc Loan báo Tin Mừng qua Truyền Thông. Hy vọng anh chị em sẵn sàng ủng hộ.
 
6.    Cuối cùng, xin anh chị em sắp xếp dành thời gian để mỗi ngày ghé thăm Trang Tin, dừng chân đôi chút để kín múc sức mạnh từ Tin Mừng (Ep. 6,10) và bài vở tuyển chọn, hầu giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa hơn (1Tx. 4,1). Anh chị em hãy mạnh dạn vào Diễn Đàn chia sẻ cảm nghiệm thiêng liêng qua việc Yêu Tin Mừng và Sống Tình Yêu. Chính điều này, sẽ mang đến cho anh chị em một niềm hạnh phúc bất tận.
 
Thưa anh chị em, Trang Tin là gia sản của Cộng Đoàn do từng thành viên đóng góp. Được thế nào là nhờ bởi Tình Yêu và Ơn Chúa trợ giúp. Đừng bao giờ tự mãn. Khiêm tốn và Yêu thương là con đường mở ra để Chúa tiến vào, ở giữa và hướng dẫn đời ta, từ khi khởi sự cho đến hoàn thành.
 
Chúng con cũng xin ghi ơn Vị Tôi Tớ Chúa, Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, người bảo trợ Trang Tin đã gìn giữ chúng ta trong an bình. Xin tiếp tục phó thác nơi người.
 
Xin Chúa chúc lành cho chúng con, để chúng con luôn hăng say Sống Tin Mừng Tình Yêu.

Thân ái,

Giuse Nguyễn Hùng Cường


Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Tư - 2024 (4/4/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Ba - 2024 (4/3/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Hai - 2024 (31/1/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Một - 2024 (3/1/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười Hai - 2023 (6/12/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười Một - 2023 (31/10/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười - 2023 (4/10/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Chín - 2023 (7/9/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Tám - 2023 (2/8/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Bảy - 2023 (6/7/2023)

Nhật Bản có thể tặng 10.000 vé máy bay miễn phí (19/10/2011)

Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình/HĐGMVN - THƯ MỜI (13/10/2011)

Thông báo tháng 10-2011 (5/10/2011)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn