Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm A
MƯỜI TRINH NỮ
"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo”. (Mt. 25,1-13)
Đèn là để thắp sáng, dọi đường, chỉ đường ta đi.
Cầm đèn trong tay là hành động nghinh đón kính trọng. Cuộc rước kiệu có đèn chầu đi trước. Đón một vị nguyên thủ hay một khách lớn có xe hú còi, đèn chớp nháy dẫn đường…
Có đèn mà không có dầu, đèn vô dụng. thiếu chuẩn bị, thiếu sẵn sàng.
Tin Mừng kể 10 cô trinh nữ, 5 cô đèn có dầu – 5 cô khôn, 5 cô đèn thiếu dầu – 5 cô dại.
Họ giữ lòng thanh để đi về và ước muốn thuộc về Chúa. Tốt lắm!
Nhưng còn phải kiên tâm bền chí, tỉnh táo, chuẩn bị kỹ lưỡng vì có thể đường còn dài, kẻo giữa đường "đứt gánh", “hết dầu” lại phải lần mò trong tăm tối. Đáng tiếc!
Cuộc chiến thiêng liêng của đời Kitô hữu, của chúng ta cũng thế. Một khi đã được làm con Chúa rồi, hạnh phúc lắm – nhưng thời gian mới là câu trả lời. Phải biết tiếp “nhiên liệu” để nuôi dưỡng đức tin và vững dạ đợi chờ trước ba thù.
“Thiên đàng hỏa ngục hai bên,
ai khôn thì về ai dại thì sa,
đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha,
đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn,
linh hồn phải giữ linh hồn,
đến khi ngày chết được lên thiên đàng”.
Cầu cho nhau và giúp nhau đủ dầu đi cho đến đích.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |