Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 


Ngày 12/12/2015 – Thứ bảy sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Đức Mẹ Guadalupe và Thánh Juan Diego (1474-1548)

 
Vào năm 1531, Đức Mẹ đã hiện ra 5 lần với một thổ dân da đỏ nghèo nàn 57 tuổi, tên là Juan Diego, tại vùng Tepeyac, một vùng đồi núi nằm ở phía tây bắc của thành phố Mexico City. Trong lần hiện ra sau cùng, Ðức Mẹ Maria tỏ lộ danh tánh là "Ðức Bà Guadalupe". "Guadalupe" trong tiếng thổ dân có nghĩa "Người Nữ Chiến Thắng con rắn".

Trong những lần hiện ra với Juan Diego, Đức Mẹ muốn ông trình bày với vị Giám Mục địa phương để xây dựng một ngôi thánh đường trên vùng đất ấy. Rồi Mẹ cũng đã in hình ảnh của Mẹ trên áo choàng của ông Juan Diego. Áo choàng này làm bằng vải xấu, dệt ra từ lá cây xương rồng. Lẽ ra thì loại vải này chỉ tồn tại khoảng 20 năm mà thôi. Thế mà đến nay (2015) thì đã được 484 năm, nhưng áo vẫn còn tốt. Từ trước đến nay, đã có nhiều nhà khoa học đến kiểm nghiệm và phân tích về nguồn gốc của chiếc áo choàng này.

Một điều kỳ lạ là đôi mắt Mẹ trong hình ảnh nằm trên tấm áo của ông Juan còn phản chiếu những người ở trước mắt Mẹ vào năm 1531, trong đó có cả hình ảnh của vị Giám Mục địa phương nữa.

Từ đó đến nay có rất nhiều phép lạ, sự chữa lành và sự can thiệp Từ Mẫu của Đức Mẹ Guadalupe. Hàng năm, có khoảng 20 triệu người đến viếng thăm Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe. Vì thế, Ngôi Thánh Đường này trở nên một trong những linh địa nổi tiếng đông người hành hương, chì đứng sau Tòa Thánh Vatican mà thôi.

Từ trước đến nay, đã có 24 vị Giáo Hoàng chính thức vinh danh Đức Mẹ Guadalupe. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến viếng thăm Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe 5 lần. Lần thứ năm, Ngài đã chủ sự lễ tôn phong hiển thánh cho chân phước thổ dân Juan Diego vào ngày 31 tháng 7 năm 2002. Lễ kính thánh Juan Diego được ấn định vào ngày 9-12 hằng năm. Trước đó vào năm 1999, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cử hành Thánh lễ trọng thể tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe và tuyên bố rằng ngày 12 tháng 12 là ngày lễ kính Đức Mẹ Guadalupe trên toàn lãnh thổ Châu Mỹ.
 
***

Kể từ khi Đức Mẹ hiện ra, Thánh nhân đã dùng cuộc đời còn lại, 17 năm đi khắp miền Trung nước Mexicô kể lại truyện Đức Mẹ hiện ra, đem đức tin cho những người nghe. Ngài sống nghèo khó, đơn giản, khiêm nhường và có lòng tôn kính Thánh Thể Chúa Giêsu đặc biệt. Người ta gọi ngài là "người hành hương", vì ngài thường đi bộ một mình âm thầm cầu nguyện. Và qua sự cố gắng của ngài, 8 triệu người da đỏ đã trở thành dân Công giáo.
 
***

“Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3,6)

Đối mặt với những điều sai trái của thế giới này, tôi có 2 sự lựa chọn.

Một là nhìn những vấn đề này như những thảm họa. Thế giới là nơi đoạ đầy đầy những bất công và tai ương, vì thế tôi cần cố gắng hết sức làm những gì có thể để thoát ra khỏi nghịch cảnh này.

Chọn lựa khác là nhìn mọi tạo vật như là sự tiếp nhận tình yêu biến đổi và đầy lòng thương xót của Thiên Chúa quyền năng. Khi nhìn thế giới theo chiều kích này, tôi tin rằng mọi cố gắng tranh đấu cho hòa bình và công lý tuy nhỏ, cũng sẽ có kết quả, và mọi năng lực bất kỳ nào ta bỏ ra để làm vơi đi đau khổ cũng đều có một kết quả xứng đáng.

Niềm tin Kitô giáo mời gọi chúng ta chọn cách thứ hai – sống cuộc đời mình trong thế giới này với một niềm hy vọng.

Không mơ tưởng viễn vông. Không hy vọng hảo huyền.

Hy vọng. Niềm hy vọng là chủ đề của mùa Vọng này… Niềm hy vọng “nằm trong máu thịt” con người không bao giờ phai nhạt bởi vì “Ngôi Lời đã trở nên nhục thể và ở giữa chúng ta”.

Trong ánh sáng của niềm hy vọng Đức Giêsu mang đến cho thế gian qua lời của tiên tri Isaia mang lại một ý nghĩa mới. Một lần nữa hãy suy nghĩ về những lời này:

“Mọi thung lũng hãy lấp cho đầy,mọi núi đồi hãy bạt cho thấp.
Đường ngoằn nghoèo hãy làm cho thẳng,
Đường gập ghềnh hãy san cho bằng, và tất cả mọi người phàm sẽ nhìn thấy sự cứu độ của Thiên Chúa”.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường


Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B (28/2/2024)

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B (21/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B (15/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B (1/12/2023)

Tây Bắc - Trời Xanh, Mây Trắng, Nắng Vàng… (27/11/2023)

Lời nguyện truyền giáo (19/10/2023)

Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia (23/9/2023)

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ (7/7/2023)

Viết về người cha nhân ngày hiền phụ (18/6/2023)

Cảm nghiệm về một Mùa Chay – Mùa Phục Sinh (9/4/2023)

Ngày 11/12/2015 – Thứ sáu sau Chúa Nhật II Mùa Vọng (10/12/2015)

Ngày 10/12/2015 – Thứ năm sau Chúa Nhật II Mùa Vọng (5/12/2015)

Ngày 09/12/2015 – Thứ tư sau Chúa Nhật II Mùa Vọng (5/12/2015)

Ngày 08/12/2015 – Thứ ba sau Chúa Nhật II Mùa Vọng (5/12/2015)

Ngày 07/12/2015 – Thứ hai sau Chúa Nhật II Mùa Vọng (2/12/2015)

Chúa Nhật II Mùa Vọng (2/12/2015)

Ngày 05/12/2015 – Thứ bảy sau Chúa Nhật I Mùa Vọng (2/12/2015)

Ngày 04/12/2015 – Thứ sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng (2/12/2015)

Ngày 03/12/2015 – Thứ năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng (1/12/2015)

Ngày 02/12/2015 – Thứ tư sau Chúa Nhật I Mùa Vọng (1/12/2015)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn