Dành vài phút thinh lặng
THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
(Lễ kính ngày 3/7)
“Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: ”Bình an cho anh em. Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giê su bảo: “ Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga. 20,26-29)
Cha Léon-Dufour (1912-2007), một Linh mục Dòng Tên, giảng dạy môn Kinh Thánh, là một nhà thần học Công giáo Pháp nổi tiếng, đã cho ta một nhận xét:
Nói Thánh Tôma là một người cứng lòng tin thì thật oan uổng cho ngài. Đúng hơn phải nói rằng: Ngài đã đi trên một lộ trình – tuy chậm – nhưng vẫn đến niềm tin chân chính nhất.
Nói Thánh Tôma cứng lòng tin là oan cho ngài, vì thực ra điều ngài đòi hỏi đâu phải những người khác không có:
- Philipphê đã từng xin được xem thấy Chúa Cha (Ga. 14.8).
- Nicôđêmô không hiểu được làm sao đã già mà lại có thể tái sinh (Ga. 3,4).
- Còn các tông đồ khác không yêu cầu chỉ vì các ông đã thấy rồi.
Cho nên yêu cầu của Thánh Tôma là đòi hỏi của một người bình thường, của con người sống trong thế giới tự nhiên và muốn đánh giá mọi sự theo bình diện tự nhiên ấy. Và rồi chính từ bình diện tự nhiên ấy, Thánh Tôma đã biết vượt qua để tiến đến niềm tin xác tín.
Phải lưu ý điểm này: Khởi đầu thì ông đòi lấy tay đụng chạm vào thân xác Chúa thì mới tin - nhưng khi gặp Chúa rồi, ông đã tuyên xưng niềm tin ngay khi nghe Chúa nói “Đặt ngón tay vào đây”… Nghĩa là không phải ông đã tin vì đã được thỏa mãn những đòi hỏi thực nghiệm của giác quan – nhưng ông đã tin vì đã thấy Chúa dò thấu tâm can căng thẳng nhất của ông. “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài đã biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi…” (Tv. 139,1-2). Chính ở đó mà ông đã nhận ra Chúa và đã gieo mình vào mầu nhiệm sâu thẳm khôn dò của Chúa.
Niềm tin trọn vẹn ấy thể hiện qua lời tuyên xưng: “Dominus et Deus noster” – “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con”. Một lời tuyên xưng long trọng để đem tất cả đời mình đặt vào bàn tay Chúa. Trong thực tế, Thánh Tôma đã dâng hiến cả đời mình cho việc phụng sự Chúa và loan báo Tin Mừng.
Mỗi người chúng ta cũng phải tiến đến lời tuyên xưng “Dominus et Deus noster” theo nghĩa sâu xa nhất của nó. Nghĩa là xác nhận Chúa làm chủ tâm hồn, tư tưởng, hành động, cuộc đời, cách sống của mình.
Chúng ta tuy đã có lòng tin nhưng không hẳn đã có một lòng tin mãnh liệt như thế. Một lần nữa Thánh Tôma nhắc nhở ta con đường phải đi và mục đích đến cùng phải tới.
Xin cám ơn hết thảy Các Thánh.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |