Vài phút thinh lặng
Thứ Sáu Tuần Thánh
NGHI THỨC BA GIỜ
(TRE ORE - THREE HOURS)
Thứ Sáu Tuần Thánh là một ngày đặc biệt dành cho việc cầu nguyện, có truyền thống khá sớm nơi Kitô giáo.
Tới thế kỷ thứ tư, cấu trúc phụng vụ trong ngày thứ Sáu được hình thành, với một nghi thức kéo dài 3 giờ đồng hồ, gồm việc nghe đọc các bài Thánh Kinh (bài Thương khó của Chúa Giêsu theo Thánh Gioan), Thánh vịnh và những lời nguyện. Trong ngày này không cử hành Thánh lễ.
Đến thế kỷ thứ bảy thì trong nghi thức này, thêm vào việc rước Mình Thánh Chúa đã được truyền phép trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh.
Các thế kỷ sau đòi hỏi ăn chay từ nửa đêm để rước Mình Thánh, nên nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh được dời từ buổi trưa lên sáng sớm. Vào thời Trung Cổ, chỉ có linh mục mới được rước Mình Thánh. Nhiều người Công giáo còn nhớ việc này: lễ phục đen, quả lắc gỗ thay chuông, các tu sĩ và chú giúp lễ cởi giày để thờ lạy thánh giá.
Vào thế kỷ 17, nghi thức buổi sáng vẫn giữ nhưng thêm một nghi thức được cử hành vào trưa Thứ Sáu Tuần Thánh gọi là ‘Nghi thức 3 giờ’ (từ đúng ngọ đến 3g chiều). Buổi cầu nguyện này khác nhau tùy mỗi giáo xứ. Thường là bao gồm bài giảng dựa vào ‘7 lời cuối cùng của Đức Giêsu’, đi chặng đàng Thánh giá, hát thánh ca, kinh nguyện và quyên góp. Nhiều người không thể tham dự suốt 3 giờ, họ chỉ đến tham gia trong thời gian có thể.
Vào năm 1955, Tam Nhật Thánh được cải tổ, Nghi thức sáng Thứ Sáu Tuần Thánh được dời vào buổi chiều thay thế cho nghi thức 3 giờ. Và với sự canh tân Phụng Vụ, chúng ta có nghi thức Thứ sáu Tuần Thánh như ngày nay.
--------------
Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Madalena. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." (Ga 19,25-27)
Ba Phúc Âm nhất lãm không đề cập gì đến gia đình hay tông đồ của Chúa Giêsu đứng gần Thánh giá.
Nhưng Tin Mừng của Thánh Gioan nói đến hai thành viên trong gia đình Chúa là Mẹ Maria và người chị của Đức Maria - Chúng ta thường ít nghĩ đến người (dì) này. Bà có ở đó có lẽ để đồng cảm với em mình, người em đang rất đau đớn.
Họ có mặt ở đó. Mẹ, dì của Chúa và môn đệ yêu dấu, Maria - vợ của Clopas, và Maria Magdalena. Mỗi người họ đều có liên quan đến Chúa và liên quan đến nhau.
Vào ngày Chúa sinh ra, chúng ta thường làm máng cỏ. Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta nên dựng cây Thánh giá. Gỗ của máng cỏ đã trở thành gỗ của cây Thánh giá.
Hãy đặt mình vào khung cảnh dưới chân Thánh giá. Dành ra ít thời gian ở bên Chúa… với Mẹ, Dì, bà Maria vợ ông Clopas, Maria Madalena và môn đệ Chúa yêu.
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |