NÊN THÁNH TRONG NGHỊCH CẢNH
(Tóm tắt bài chia sẻ)
Tối thứ Hai vừa rồi, tôi đến Giáo xứ Sơn Lộc, giáo phận Phú Cường để giúp giới Hiền Mẫu Tĩnh Tâm mừng Bổn mạng. Chỉ một giờ thôi, nên tôi cầu xin Chúa cho biết nói gì và không nói gì. Tóm tắt như thế này:
1/ Sau khi cầu nguyện khai mạc, tôi hỏi họ: “Bây giờ trước mặt Chúa, các chị xem coi vợ chồng mình thuộc loại nào?
- Được cả hai vợ chồng.
- Được một trong hai.
- Chẳng được ai cả.
Tôi ngồi yên lặng với các chị trước mặt Chúa trong giây lát. Đứng lên, tôi thấy có chị cười, có người lắc đầu, có người mắt đỏ, có người mũi cay xè… Và xem ra các chị đã bắt đầu biết mình là ai?
Tôi nói:
- Được cả hai vợ chồng: Hạnh phúc --> Giữ gìn và phát huy.
- Được 1 trong 2: Hạnh phúc 50% --> Nên thánh trong nghịch cảnh
- Chẳng được ai cả: Bất hạnh --> Biết lỗi / Sửa lỗi. Nếu không, chẳng ai cứu được mình.
Để biết cách sống hạnh phúc, tôi giải thích từ “Hạnh phúc”. Hạnh phúc là gì?
Hạnh: Đức hạnh (tính tốt)
Phúc: 1. Phúc lộc / 2. Phúc: cái bụng (có nghĩa là có con)
Hạnh phúc là sống với nhau, giúp cho nhau thêm đức hạnh và phúc lộc + con cái.
2/ Tôi cũng chia sẻ với họ:
- Được cả hai: Noi gương Đức Mẹ để xây dựng gia đình hạnh phúc bằng việc giải thích 4 từ TÂM AN – GIA HẠNH : Tâm hồn có an bình thì Gia đình mới hạnh phúc.
- Được một trong hai: Noi gương Thánh Monica Bổn mạng Hiền mẫu: NÊN THÁNH TỪ NGHỊCH CẢNH (chồng con hư hỏng). Thay vì nản chí thất vọng, Monica đã nên thánh từ nghịch cảnh, từ những trái ý. Làm Tông đồ trong gia đình. Thổi “lửa” và hồn tông đồ vào gia đình.
3/ Với những gia đình Chẳng được ai cả, tôi nhắc họ về 3 khẳng định phải có trong hôn nhân:
- Hôn nhân là một ơn gọi thì hôn nhân phải được ưu tiên hàng đầu. Cả hai cùng chung sức để đưa nó về vị trí hàng đầu, hơn cả cha mẹ con cái, bạn bè, công ăn việc làm, tham vọng cá nhân. Và nếu chỉ chọn lựa một người không thể chia cắt, bạn sẽ chọn ai?
- Hôn nhân phải được nuôi dưỡng, tiếp năng lượng bằng nhiều cách.
- Hôn nhân cần được bảo vệ. Cả hai cần một lòng để bảo vệ hôn nhân khỏi mọi lôi kéo, xúi bẩy, xô đẩy của cuộc đời.
4/ Cuối cùng, để giúp xét mình, tôi nói vắn tắt với các chị về nhiệm vụ của người làm mẹ:
- Sinh con ra đời làm người, thành người, đừng bao giờ có ý nghĩ giết con (phá thai). Cộng tác vào việc bảo vệ sự sống.
- Sinh con vào đời: chăm sóc con học hành. Truyền đạt khôn ngoan và dùng những lợi điểm Chúa ban cho các chị như duyên dáng thùy mị, từ tâm từ bi, kiên trì chung thủy…, để dạy con sống sao cho mọi người yêu thương.
- Sinh con trong đức tin: dạy con biết Chúa, yêu Chúa yêu người và sống đời Kitô hữu trong niềm vui bằng gương sáng của mình.
5/ Ra về, cầu chúc mọi người nhờ ơn Chúa bắt đầu xây dựng GIA ĐÌNH CHÚNG TA LÀ NHÀ CỦA CHÚA. Tạ ơn Chúa, cám ơn nhau.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|