Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A
“Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống." Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh”. (Ga. 7,38-39)
Chúa Giê su đã hứa ban cho các môn đệ một quà tặng đặc biệt. Đó là Ngài sẽ không bỏ các ông mồ côi. Ngài sẽ ban cho các ông một Đấng An Ủi / Đấng Bảo Trợ khác… mệnh danh là Thánh Thần.
Lời hứa ấy, quà tặng đó ngày nay cũng thực hiện trên chúng ta – khi ta lãnh nhận Phép rửa và Thêm sức.
Ân huệ đó lại đổ đầy trên chúng ta trong Mùa Phục sinh - kéo dài suốt cả năm, mỗi khi chúng ta cùng nhau qui tụ bên bàn Tiệc Thánh - mừng đón sự hiện diện của Chúa Phục sinh qua mầu nhiệm Thánh Thể - để rồi trong Thánh Thần, Ngài hiện diện xuyên suốt từng bước trong cuộc đời chúng ta.
Như vậy Thánh Thần luôn ở bên ta, bảo vệ, nâng đỡ, trợ giúp và làm cho chúng ta thêm mạnh mẽ.
Nhờ Thánh Thần cuộc sống chúng ta ngày càng sung mãn. Chúng ta cần ý thức rõ sự hiện diện đầy quyền năng này, nhất là hôm nay khi chúng ta cử hành đại lễ Mừng Chúa Thánh Thần.
Mừng lễ Chúa Thánh Thần là mừng ngày ta đón nhận an bình an niềm vui. Mừng ngày Ngài đến ở với tôi và mọi tín hữu đã nhận Phép Thánh Tẩy.
Thật là ý nghĩa biết bao đối với các môn đệ hôm xưa và đối với tôi hôm nay.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |